Đảo ngược
Đảo ngược vòng tênh xuyên trái tim
Vực sâu chưa đủ tím linh hồn
Ngày tàn áo rách tình đần độn
Mỉa mai nhân thế chốn địa đàng
Tình ở đâu về, có mấy khi ?
Vui đời bật khóc đã được gì ?
Là người, là ma nên chưa hiểu
Hồn oan khao khát những dòng thi
Đảo điên con sóng dậy biển chiều
Lùa rong rêu mục tẩm lời yêu
Thuyền vỡ khoan đời người chết đuối
Ta chết muôn chiều hồn chưa siêu
Cởi tấm áo tình rã hương yêu
Cởi linh hồn gió cởi trăm điều
Dìm trong áo gối kê chân mộ
Ghét lấp chân đồi chôn tình yêu