Thêm Một Lần Đau...!
Hoàng hôn chầm chậm chim bay mỏi....
Cánh cửa lòng anh khép lại rồi !
Từ dạo quê người thân phiêu bạt
Đường đời lẻ bóng bước đơn côi.
Em đến làm chi gieo nỗi sầu
Cửa lòng tưởng ngỡ khép từ lâu
Không ngờ em đến đưa tay mở
Cho hồn lần nữa thấm niềm đau!
Em đến để rồi vội cách xa
Thêm mùa thu chết sẽ đi qua
"Hoa cau"quán nọ anh mong đợi
Nhưng đã quên rồi...Lỗi hẹn ta.!
Ta bước ra về lòng man mác!
Đại lộ trưa buồn bước lang thang
Trời trưa đâu lạnh...Lòng ta lạnh
Một phút vô duyên thoáng ngỡ ngàng.
Ta ở phương nầy thương nhớ em
Chiều thu gió lạnh tạt qua thềm
Trăng thu bàng bạc màu nhung nhớ
Ánh nguyệt xuyên mành buồn thâu đêm !
Huyền Lâm