Chuyện Của Mùa Thu

Mùa thu lá vẫn vàng như thuở trước
Nỗi nhớ người vẫn cứ mãi trong tim 
Ngày cứ dài đêm vẫn cứ mưa tuôn
Nên bài thơ vẫn ươm buồn sắc nhớ

Ngày vắng anh em đếm từng nhịp thở
Lá trên cành thêm nặng hạt mưa ngâu
Em mĩm cười mà lòng có vui đâu
Bởi mùa thu sẽ khô úa sắc mầu

Đường vào tim có bao nhiêu hư ảo
Anh dỗ dành cũng chỉ để phôi phai
Tình của em như giọt mưa ngơ ngáo
Rớt xuống đời dòng nước chảy vu vơ

Mùa thu đến lá vàng muôn rực rỡ
Chim trên cành sẽ hót khúc hoan ca
Nhưng...
Trái tim em vẫn là nghìn vụn vỡ
Rồi...thu sẽ đi, còn lại chiều tà

Trái tim nhỏ không còn cho ai lạ... 
Chỉ một người cũng đủ để hư hao
Dẫu mai sau mái đầu pha sợi bạc
Vẫn nhớ hoài xao xuyến của ngày qua

Em lãnh nhận không cần chi mặc cả
Máu nhuộm màu đang chín đỏ trong tim
Hãy để gánh sầu một mình em tự hóa
Đối diện mình! là chiếc lá mùa thu

Chuyện của lòng , một ẩn từ trao chuốt
Đường tương lai đi về đâu phía trước?
Bước chân chùng còn vướng lá vàng khô  
Chuyện mùa thu có mấy ai không biết

Lá  sẽ về và gió sẽ heo may
Như anh và em ...hai đường đi ngược
Để một lần mình vĩnh viễn chia tay
Chuyện của mùa thu là... chiếc lá vàng phai... 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả