Tôi yêu
Tôi yêu vì bởi tôi yêu,
Này, cô em nhỏ hỏi nhiều vì sao...
Tôi yêu đừng hỏi tại sao ?
Tôi yêu một mối tình cao ngút trời,
Xanh màu hy vọng yêu đời,
Trời cao thăm thẳm thấu lời tôi chăng ?
Khi yêu chẳng phải ăn năn,
Bao nhiêu thử thách cắn răng ngậm ngùi,
Tình yêu cố giữ yên vui,
Dẫu cho sóng gió ngọt bùi chia ly,
Thuyền tình tách bến ra đi,
Tôi như tiếng sáo Trương Chi dạt dào,
Cho tôi giọng nói ngọt ngào,
Này em nho nhỏ thuở nào tôi yêu,
Yêu em tôi đã yêu nhiều,
Mùa Ðông tuyết phủ buồn thiu nỗi lòng,
Mặt trời chớm nở rạng đông,
Bình minh ló dạng tiếng lòng nhịp tim,
Yêu em tôi đã cố tìm,
Con tim rực lửa nỗi niềm tôi yêu.