Anh đến bên em


Mây xám chiều nay vần vũ bay
Mưa như chợt kéo đến nơi này
Gió vi vu thổi, tim xao động
Hồn bỗng dại khờ dõi bóng ai !

Có phải là người em mến thương ?
Hay là khách lạ bước qua đường ?
Ồ không… bóng dáng anh yêu đó
Ánh mắt, nụ cười em đã vương !

Anh lái xe qua mấy dặm trường
Thăm người em nhỏ anh yêu thương
Hành trình thăm thẳm không ngừng nghỉ
Để bước đường xa như ngắn hơn

Anh đến bên em thật bất ngờ
Thờ gian ngưng đọng như trong mơ
Thời gian chìm lắng như ngừng thở
Xúc động bàng hoàng dạ ngẩn ngơ

Anh đến cho em phút ngạc nhiên
Ngập niềm thương cảm đến vô biên
Cỏ, hoa vàng nở lay trong gió
Như cũng vui mừng đón với em

Bồi hồi xa lạ một vòng tay ...
Má tựa, vai kề thêm ngất ngây
Mái tóc nhung mềm anh khẽ vuốt
Ân tình đượm thắm buổi hôm nay !

Anh trao tiếng nhớ, tiếng thương êm
Mà nhịp đập tim như trống chiêng
Có phải đang yêu, yêu mới thế !
Từng dòng máu nóng chảy luân phiên

Anh gởi tặng em một nụ hôn
Để em giữ mãi ở trong hồn
Để em say đắm duyên tình nhớ
Bỡ ngỡ anh ơi, má thẹn hồng !

Ngập ngừng... anh khẽ nói lời yêu ...
Mà đã bao lâu chôn giấu nhiều
Mà đã bao lần naò dám tỏ
Sợ không đủ xứng để em yêu !

Anh hỏi nơi em cũng mấy điều …
Nói cho anh biết, được cùng yêu
Chao ôi ! run quá... lời như nghẹn
Chỉ mắt thầm trao ... nói đã nhiều !

Giây phút bên nhau, trôi quá mau
Tạ từ hai tiếng tim ngầm đau
Anh đi, em biết ngàn xa cách
Nỗi nhớ từ đây sẽ đậm sâu !

Em tiễn anh đi ... vạn nỗi sầu
Anh đừng ngoảnh lại, để buồn lâu
Và em không muốn, anh nhìn thấy ...
Dòng lệ tuôn trào… ướt mắt nâu !

"Nhớ nhé nghe anh, kỷ niệm này
Ngày hai đứa gặp tay trong tay
Bóng tình hạnh phúc, tròn mơ ước
Dẫu chỉ một lần… đã đắm say !


28.02.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả