Mười Năm Tái Ngộ Chốn Xưa



Bên kia hàng xóm ai quen
Ngó ngang ngần ngại nhìn nghiêng ngỡ ngàng
Năm xưa chiều óng ả vàng
Cô em chúm chím nhìn sang mỉm cười

Mười năm nước chảy hoa trôi
Hôm nay em lại nhìn tôi vẫy dài
Nhìn quanh tôi sợ gọi ai
Gọi tôi: tôi đến nhìn vai thon, chào!

Ờ em! vẩn trẻ như xưa
Tóc mai cắt ngắn cũng vừa làm tin
Hàn huyên kể chuyện chúng mình
Duyên xưa chửa thắm nay tình mộng mơ

Em về nối lại duyên thơ
Ngoài kia nắng đẹp như tơ luạ trời
Cười tươi hạnh phúc tuyệt vời
Tưởng như đã mất mà đời như mơ

Mười năm tái ngộ chốn xưa
Hoàng hôn khuất nắng trăng vừa nhú lên
Gặp cô hàng xóm thân quen
Tưởng xa mà lại gần bên, thắm tình!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả