ĐÊM BUỒN THƯƠNG NHỚ
___ *·-:¦:-·*___
-ĐÊM buồn suy nghĩ bông lung .
Nhớ người con gái thuở cùng tâm giao ,
Thương từ lời nói ngọt ngào
Ví như giọt mật rót vào lòng anh...
-ĐÊM nằm thao thức năm canh .
Gối chăn hiu quạnh lòng anh rối bời ,
Dẫu cho vật đổi sao dời
Nhưng không quên được những lời sắt son
-ĐÊM thâu dầu cạn tim mòn
Lời ai văng vẳng vẫn còn đâu đây ???
Ai ơi ! nhớ lấy câu nầy !!!
Sắt son ai giữ dạ nầy đâu phai ...
-ĐÊM dài cũng lắm cơn say ,
Say trong giấc mộng của ngày xa xưa .
Nhớ thương kể mấy cho vưà !
Nhìn vào hình ảnh bằng thừa mà thôi .
-ĐÊM sầu nâng chén đơn côi ,
Men nồng vơi cạn châu rơi lại đầỵ
Có ai thấu hiểu lòng nầy ?
Tình anh như bát nước đầy trao em .
-ĐÊM khuya gió thoảng qua rèm ,
Giật mình cứ ngỡ bên em những chiều,
Lòng anh lo ngại đủ diều .
Làm sao ngăn được những điều nghĩ suy
-ĐÊM tàn cũng phải ra đi .
Năm canh sáu khắc nghĩ gì được đâu ?
Lòng tôi vẫn mãi u sầu .
Biết ai gởi hộ nổi sầu chia ly
-PHAỈ chi đừng bước ra di ???
bây giờ ta đã có gì với nhau ???
Mộng ước phải tính làm sao ?
ĐÊM tàn tỉnh giấc đón chào bình minh ../.
Grand Rapids , MI .july 20 .1996
QUANG VINH