LỜI TÂM TƯ

___ *·-:¦:-·*___

Tâm tư tôi khắc vào đây
Mượn trang giấy trắng phơi bày mấy câu .
Bóng người tim đẵ khắc sâu
Bởi thương bởi nhớ chuốc sầu cho tôi .
Biết rằng người đẵ có đôi .
Còn tôi thì lại đơn côi một mình .
Trời cao sao nỡ vô tình
Để tôi thương nhớ trộm nhìn người ta .
Hay là duyên kiếp ấy mà
Cao xanh ông hỡi tình là giống chi ???
" Người ơi gặp gỡ nhau chi ? "
Luân thường đạo lý bỏ khi yêu người ???
Trách tôi hay trách ông trời
Để tôi nhung nhớ rối bời tâm can
Đường tình sao qúa ngổn ngang ???
Để cho tôi phải lầm đàng mà đi ?????.../.

GRAND RAPIDS ,MỊ APR 28-97




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả