BỨƠM HOA TỰ TÌNH


___ *·-:¦:-·*___


--Một đoá hoa Lan nở rực trời .

Tôi đành lặng lẽ ngắm nhìn thôi

Uớc gì tôi được hoá thành bướm !

Bay đến bên hoa tâm sự đời ...


+ Mơ làm thân bướm để làm gì ???

Thêm sầu thêm khổ chớ vui chi ??

Thuyền tình ai đó đã có bến

Mơ ước làm chi lợi ích gì ???


--Được làm thân bướm thì rất hay !!!

Để nép bên hoa để tỏ bày ..

Cho vơi ngày tháng đầy nhung nhớ

Để khối tâm tư được phơi bày ...


+ Em biết thân em tựa ngọc hoa

Nắng mưa sương gió vội phai nhòa

Nếu tình o­ng bướm xin đừng đến

Để tâm hồn tôi được an hoà...


--Tôi biết thân em tựa ngọc hoa ..

Có người chăm sóc nhịp tim hoà

Còn tôi phiêu bạt đời sương gió

Nên tình tôi đắng tựa tơ vò.../.


GRAND RAPIDS APR 27- 97




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả