TÂM TƯ

___ *·-:¦:-·*___


Tôi trút tâm tư vào chốn này .
Thầm thương trộm nhớ mộng đắm say
Ước gì tôi được yêu người ấy
Để mối tương tư được tỏ bày ....

Hôm ấy đầu xuân có một ngày
Nàng viết đôi giòng dạ thẳng ngay
Thiệp xuân người viết vần thơ tặng
Hiểu rõ tâm tư thấu dạ nầy ...

Từ đó tâm tư được phơi bày .
Tình tôi ý ấy chẳng lệch sai
Bao lời âu yếm cùng trao đổi
Bởi thế ân tình càng đắm saỵ...

Nay ẩn tâm tư một nét buồn
Phương trời xa thẳm lúc chiều buông
Mai mốt sợ đau khi tìm đến
Người bỏ ra đi nôi chán chường

Tôi biết đời tôi chỉ vấn vương
Thầm yêu trộm nhớ vẫn khôn lường
Yêu đương không biết đâu là bến
Nỗi nhớ niềm riêng luống đoạn trường../.

GRAND RAPIDS - MI may-16-97




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả