cho anh

cho anh là cây bút
vẽ đôi mắt em xinh
viết nên một chuyện tình
bằng đôi vần thơ vụng

cho anh là thung lũng
vơí thảm cỏ thật êm
em bước trên cỏ mềm
núm đồng tiền.. xinh quá

cho anh là viên đá
trên lôí nhỏ em qua
em đừng đi quá xa
anh nghe nhớ ... chi lạ

cho anh là khách lạ
chỉ đứng ở xa xa
môĩ khi có ... ai qua
anh nhìn ... chiếc nón lá

cho anh là tia nắng
trên lôí vắng em đi
- em đi vôị làm gì ?
bờ mi xinh xinh quá

cho anh là chiếc lá
rơi nhẹ trên viã hè
em nhặt lá đem về
ép vào trang nhật ký

cho anh là chú bé
ngồi vẽ cánh diều bay
chú bé vẽ thật hay
cánh diều bay, bay mãi

cho anh đi tìm lại
tuổi thơ dại ngày nào
bây giờ đã hư hao
làm sao tìm được nhỉ

cho anh là thi sĩ
gom những kỷ niệm buồn
và những nỗi nhớ thương
chép vội lên trang giấy

cho anh một giọt đắng
anh cắn vỡ làm đôi
một nửa trả cho đời
một nửa mời em đó

cho anh một nỗi nhớ
anh cất ở trong tim
có một chút lãng quên
ngủ yên trong góc phố

cho anh con đường nhỏ
hồi đó mình quen nhau
em ... nước mắt rơi mau
lần đầu anh lỗi hẹn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả