Ngõ Đời Phôi Phai


Rồi sẽ có một ngày buồn rất buồn
Nơi phía biển không vầng dương chói loá
Đường vào lòng nhau tràn mưa trắng xóa
Gió âm thầm thổi chiếc lá mùa rơi

Là một ngày biết anh không về nữa
Bóng thời gian đứng lại khóe mắt buồn
Phố xanh xao lạc con nắng nằm yên
Thoi thóp ngủ vùi ngày dài mòn mỏi

Dốc thu đứng chờ trời đông khắc khoải
Em tìm ai ... hẹn ai ... ở cuối ngày
Bàn chân hỡi ... dấu nào còn xót lại ...
Chiều nhạt nhòa ai khóc nhớ thương ai

Tàn cơn mơ giấc thiên đường vừa khuất
Vàng hắt hiu trên ngõ đời phôi phai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả