Một Cánh Hồng
Một cánh hồng từ lâu tôi vẫn giữ
Như mối tình ôm ấp mãi trong tim
Dù hôm nay cách biệt hai phương trời
Cánh hồng ấy vẫn đậm hồng tươi thắm
Em ngày đó hay thẹn thùng đỏ mặt
Một cánh hồng thêu đậm áo vàng hoe
Tôi ngây ngô ..xin được nhặt cánh hồng
Em cúi mặt ... '' để em về hỏi chủ ''
Tôi từ đó giam mình theo chân sáo
Bãi cát vàng...gió biển...ánh sao khuya
Làm chứng nhân cho một chuyện tình hồng
Tôi say đắm với bao lời hứa hẹn
Bỗng từ đó tôi thấy đời hụt hẫng
Cánh thiên đường đóng cửa tôi chơi vơi
Em xa xôi tôi lạc lõng góc trời
Nghe thương nhớ một cánh hồng lỗi hẹn
Nên từ đó mỗi lần nhìn thiên hạ
Từng cánh hồng trao tặng cho tình nhân
Tôi xót xa đã đánh mất nhân tình
Đành cúi mặt nhìn cánh hồng không chủ
Một cánh hồng từ lâu tôi vẫn giữ
Như người tình một thuở tôi đã yêu
Hai mươi năm dù tóc đã đổi màu
Cánh hồng ấy vẫn vẹn tuyền tinh khiết
Feb 14, 2001