Theo Nắng Tàn Phai
khi nắng không về qua lối cũ
cho mưa đổ xuống rặng trâm vàng
hương tàn câu hứa theo đường gió
mới hiểu lời anh chỉ dối gian
thơ xưa còn ấm tình không thật
trải nỗi lòng ra trăm nếp nhăn
có những niềm riêng từ mộ đất
hồi sinh trỗi dậy chuỗi ăn năn
cánh cò thất lạc trong đêm đắng
mổ nát chiêm bao trắng một vùng
lời ru cánh võng còn đưa đẩy
tại sao sông núi đã quay lưng?
thôi nhé, đành thôi, lòng khép lại
dưỡng vết thương riêng chỉ một người
từ đây có lẽ rồi mãi mãi
chẳng biết bao giờ thương nhớ vơi...
03.01.03