cõi thơ êm ấm
Sống trong thơ - em xây đời mộng đẹp
Giấy tơ lòng, chậm vài nét hồn yêu
Ngòi bút nhớ, sơn phết đường diễm kiều
Để hình hài tranh mơ nhiều quyến rũ !
Sống trong mơ - bao mộng tình ấp ủ
Mắt nhớ nhung thăm thẳm cõi mây mù
Hồn hoang dại theo từng chuỗi ngày thu
Nghe say đắm trong tim yêu tình ái !
Em chốn chạy những cơn sầu tê tái !
Xâm chiếm hồn bằng thanh vắng cô đơn
Em muốn quên ... quên cay đắng tủi hờn
Để sóng lòng không còn hoài trăn trở
Vốn đã biết cuộc đời là bể khổ
Lịm vào thơ cho vơi bớt tình sầu
Lời vàng ngọc che lấp những thương đau
Hạnh phúc nhỏ bên cõi thơ êm ấm !
1.03.03