BỐC MỘ !!!
Ta bước theo người ta bước theo
Gập ghềnh không thác cũng không đèo
Cớ sao trong lúc chân ta bước
Cứ ngã nghiêng chao tựa vượt đèo
Ta biết theo người ta đến đâu
Lòng ta nặng trĩu những sầu âu
Nơi ta đang viếng xa xôi lắm
Ta viếng người nằm dưới mộ sâu
Hoang vắng ,điêu tàn ta xót xa
Mồ đơn sơ , cỏ ,lá vàng hoa....
Cao hơn mặt đất non hơn tấc
Mộ vắng người chăm giữa nắng hè
Đất nứt khô giòn như nắm xương
Sau từng đường cuốc nhẹ như thường
Nắp quan cởi bỏ ...mong manh quá
Vài giây tan biến xương trắng xương
Cho đến bây giờ ta mới tin
Rằng ta thực sự mất thâm tình
Hài cốt BA ta đem hóa táng
Tro tàn một nắm đau đớn không ?
Mười mấy năm rồi không thể đi
Tù tù tội tội níu thêm gì ?
Chết nhưng xác mãi nơi ngục tối
Bây giờ con trẻ đón BA đi ....
Không có quan tài ,không có ai
Giữa sông từng vốc gió bay bay
Bao nhiêu nước mắt con chôn cất
Bỗng hoá cơn mưa giọt ngắn dài .......
( BỐC MỘ ______NKMM)
02/03/2003