NỢ TÌNH !
Anh đã nói biển tình mênh mông lắm
Bến bờ yêu lại xa thẳm mong chờ
Đợi hàng giờ vì chút nhớ bâng quơ
Không hiểu nổi khi tình lên tiếng nói
Anh đã bảo tình yêu là vô tội
Chỉ riêng anh có lỗi để chờ mong
Cho anh xin cất hộ giọt lệ lòng
Mà em lỡ vô tình nên đánh rớt
Anh sẽ giữ lệ tình như thề thốt
Với riêng em trong cả trái tim anh
Chuyện đôi ta trót đã lỡ không thành
Anh đếm lại chuỗi ngày xanh nhung nhớ
Em yêu hỡi ghi thêm vào số nợ
Những gì anh còn thiếu với riêng em
Cả cuộc đời ân ái sẽ riêng dành
Đền món nợ ân tình anh trót thiếu ....
( NỢ TÌNH ___NYKC)
02/3/2003