DỤ DỖ ....

em đừng e ngại nhé em yêu
nê'u lỡ như mai có một chiều
anh đến bên em rồi ngọng nghịu
đánh vần vấp vắp một từ yêu !

em đừng lo sợ nếu như anh
có đứng trơ trơ chẳng nói rành
giấy trắng ghi thơ dành để tặng
bất ngờ để gió cuốn bay nhanh

em đừng ngăn cản nếu như anh
bất giác hôn em thật chân thành
tý xíu thôi em đừng có giận
Hôn mà chỉ thoáng thế qua nhanh

em đừng từ chối nếu mai kia
có khách phương xa đến viếng nhà
nhắc tới tơ duyên cho lũ nhỏ
gật đầu ...ba mẹ thuận ưng cho

(DỤ DỖ ____NYKC )



02/03/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả