Viết cho người yêu cũ
Ngày chia tay anh chẳng nói điều gì
Chỉ vội đến và đi không ngần ngại
Em vụng về níu niềm đau ở lại
Để làm gì tình yêu đã đi hoang ?!?
Nghẹn ngào … đêm … khóc với … bàng hoàng
Nỡ xa em vì người con gái khác
Tiễn anh đi bằng vòng tay, nước mắt
Bằng nỗi buồn thời nhỏ dại mất anh
Tiễn anh đi với khoé mắt long lanh
Em chôn anh cùng nấm mồ kỷ niệm
Miệt mài chôn cả dĩ vãng êm đềm
Ngậm ngùi quên mối tình đau … nghiệt ngã
Ngày trở về ta có còn là ta?
Đừng gõ cửa trái tim đau mỏi mệt
Em không mở vì tình yêu đã chết
Lưu luyến gì khi ta chẳng còn nhau ?!?
26/2/2003