LỜI CHIA TAY
Gởi bạn xa
Mai em về với phố cảng Quy Nhơn
Quê hương em, Hàn Mặc Tử
Với nỗi đau của bóng trăng không tròn ánh
Với nỗi buồn, những cô đơn và ảo ảnh.
Có những người giả vờ đánh tráo nỗi cô đơn
Cho đêm rằm, trăng khuyết
Có những người đánh tráo giấc mơ say
Để thổn thức cùng trăng đau bất tận.
Nếu biết lạc, em đừng đi nữa
Nếu biết hư không cuối con đường thăm thẳm
Hãy dừng bước để mà định hướng
Cuộc đời là tổ hợp những cô đơn.
Khi em yêu, là nỗi buồn chợt chớm
Khi em vui, hạnh phúc sẽ xa dần
Khi em buồn, bến đứng mãi nghìn năm
Khi em khóc, sóng bể cuộn theo dòng...
Xuân bất tận nghĩa là đông không hết
Nghĩa là thu vẫn mãi trường tồn
Mùa hạ đỏ để mùa xuân xanh mãi
Em ơi em, cuộc sống vẫn tràn đầy!
Nhưng tuổi em, tuổi thanh xuân có lứa
Như nỗi buồn, chỉ một mà thôi
Hạnh phúc sẽ đến, em vui lên nhé
Bến vẫn mãi là bờ, đợi cánh buồm nghìn thu!
Sóng vẫn vỗ em ơi đừng khóc
Xuân đến rồi, bất tận, thời gian...
03/02/2002