như trăng như nguyệt như quỳnh
nguyệt ơi nguyệt ở trên cao
xuống xem trần thế thơ gào nguyệt lên
chắc là nguyệt đã lỡ quên
nên duyên tiền kiếp bắt đền duyên sau
nguyệt trang điểm phấn son nào
cho đa tình khách hồn vào đáy sông
từ khi tin nguyệt có chồng
áo thêu hoa, tóc quấn vòng ái ân
nguyệt còn để lại hương trần
nửa đêm bừng dậy trên thân xác quỳnh
quỳnh trăng nở đóa hoa trinh
thi nhân say khướt thơ tình khát khao
hồn ta nguyệt giữ nơi đâu
hồn trăng như đã nhập vào quỳnh hoa
tay sên tay phách, hương trà
cung thương rạo rực nguyệt ca khúc tình
ơi trăng, ơi nguyệt, ơi quỳnh....
03.02.03