XUÂN NHỚ BẠN
Nhớ mãi về bạn VĐB
Mười năm rồi nhanh nhỉ
Còn nhớ gì, bạn không?
Ngày chúng mình đi học
Thuở ngây thơ, nhọc nhằn.
Nhớ những ngày trốn học
Lang thang mọi nẻo đường
Trong bụi trời Ban Mê.
Nhớ một đêm mùa đông
Bạn nhờ mình mang giúp
Đóa hồng tặng cho nàng!
Ngày mình vào đại học
Bạn nói sẽ cùng đi
Rồi mình nhận tin bạn
Đã trốn lên thiên đàng.
Sao vội thế bạn ơi
Thời gian còn quá dài
Cho chúng mình thử thách
Nỗi trần ai cuộc đời!
Mười năm rồi, nhanh nhỉ!?
Bạn nên người thiên cổ
Mình tiếp bước thiên di
Ngày nào mình gặp lại?
Kể nhau nghe chuyện đời!
16/02/2002