áo trắng trường xưa



Áo trắng mong manh, áo trắng tơ
Tung bay lả lướt dưới trời thơ
Tóc dài buông xõa bờ vai thắm
Duyên dáng làm sao lúc bấy giờ !

Áo trắng một thời, em đã yêu
Tay ôm cặp sách mộng mơ nhiều
Hàng me lá đổ, mưa nhiều quá
Từng chiếc cuốn bay theo gió chiều

Áo trắng cho lòng ai vấn vương ?!
Đợi chờ sau mỗi buổi tan trường
“Hôm nào vắng bóng… lòng như bỗng…
Chân bước chùn chân… bao nhớ thương !”

Áo trắng ngày xưa tuổi học trò
Mộng lòng trinh trắng nét ngây thơ
Vẫn hằng ấp ủ trong tim nhớ
Chiếc bóng thời gian chửa xoá mờ !

Áo trắng trường xưa đã hết rồi
Giờ là kỷ niệm mãi, người ơi !
Tường vôi quét trắng… rêu phong kín
Một thuở đi - về... mong sánh đôi !


3.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả