Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trái Tim Mẹ




Mỗi ngày vừa thức giấc
Nhìn ảnh Mẹ nhân từ
Trái tim Mẹ bác ái
Con sốt sắng cầu kinh

Mẹ ơi cám ơn Mẹ
Cho con biết nương nhờ
Một ngày dài sắp đến
Con luôn vững niềm tin

Dù nhọc nhằn cay đắng
Con không chút sờn lòng
Dù trăm điều lo lắng
Hay khốn khó vây quanh

Con không hề hãi sợ
Chán nản một ngày dài
Vì bên con có Mẹ
Dìu dắt mỗi bước đi

Mỗi đêm nằm chưa ngủ
Nhìn ảnh Mẹ Nhân Từ
Con thành tâm cầu nguyện
Và lần hạt Mân Côi

Để tâm hồn ấm áp
Khi bóng tối phủ đầy
Đêm đen thôi cô đọng
Những trăn trở mênh mông

Mẹ ơi cám ơn Mẹ
Không bỏ con một mình
Trong căn phòng vắng lặng
Gào thét tiếng thở than

Lạy Trái Tim Đức Mẹ
Xin che chở giữ gìn
Những đêm dài sắp đến
Con luôn được bình an

Nếu đêm buồn thao thức
Con thổn thức van nài
Nếu ngày dài buồn tẻ
Con lặng lẽ cầu xin

Đêm giao thừa lại đến
Con chỉ có nỗi buồn
Ngày đầu năm lại đến
Con không thấy niềm vui

Mẹ ơi con xin dâng lên Mẹ


Đêm Giao Thừa
Feb 11, 2002









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả