tình yêu và nước mắt




Gặp gỡ chi, cho sầu về trước ngõ

Chia tay rồi vò võ tiếng nhớ nhung

Giọt tình buồn vương khóe mắt mông lung

Mưa rơi mãi, cho lòng mơ giọt nắng


Tình yêu nào, xâm chiếm bằng cay đắng ??

Để hồn ta trĩu nặng những u buồn !!

Tình yêu nào, như tia nắng hoàng hôn ??

Đã cho ta ngọt ngào trong thương nhớ !!


Tình yêu đầu, ai một lần tan vỡ

Thấm vào lòng những bỡ ngỡ đau thương

Đôi môi ngoan lìa xa bóng màu hường

Và tim yêu… héo hon tình tuyệt vọng !


Trong tình yêu: ta như cơn gió lộng

Yêu vội vàng, yêu cuồng nhiệt đắm say

Bể ái ân ngụp lặn chả ai hay

Rồi ngơ ngẩn đếm từng ngày hạnh phúc


Trong tình yêu: ta bừng ánh lửa rực

Thiêu đốt lòng, sôi sục tận buồng tim

Người biền biệt sao vẫn mãi đi tìm

Để nỗi nhớ theo thời gian quằn quại


Trong tình yêu: mất rồi… đời vô vị

Một góc trời, ôi riêng chỉ mình ta!

Vết thương tâm, bầm xát mảnh thịt da

Tình yêu đẹp, mà chứa đầy nước mắt!


Trong tình yêu: ai được? ai sẽ mất ?

Biết tìm đâu, hạnh phúc thật muôn đời ?

Hay chỉ là… những đau khổ không thôi ?

Tình tan tác, giữa đất trời hoang dã !!!


3.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả