Tháng Ba Cùng Nỗi Nhớ Vây Quanh
Tháng ba mùa lạnh tê con phố
Hơi nóng cà phê chẳng ấm lòng
Khép cánh chân trời thu xa lắc
Biết em còn có nhớ tôi không?
Em tóc bím trong hình rất lạ
Nhắc tên ngày hai đứa quen nhau
Mùa thu hôn lá vàng vội vã
Cho con đường ghi dấu tình đau.
Em bỏ tôi về bên kia phố
Quán nơi đây còn ấm chỗ ngồi
Khói thuốc tròn vây quanh nỗi nhớ
Giọt cà phê chợt đắng bờ môi!
Em bỏ tôi, bỏ quên phố nhỏ
Tháng ba về trên lịch, cô đơn
Tôi, chiếc bóng, tấm hình em đó
Đón mùa đông rét mướt linh hồn!
Tháng ba về lạnh tê lòng phố
Tôi vẫn buồn như mấy dòng thơ.
03.11.02