xa nhau

tôi đi tìm lại một mùa xuân
ngày mới quen nhau, em nhớ không
thuở ấy mây trời xanh, xanh qúa
ôm sợi nắng vàng trôi bâng khuâng

thuở ấy em thường hay mộng mơ
tóc thề buông xỏa, mắt nai tơ
em bảo ... trời hôm nay đẹp quá
mà sao anh mãi .... học làm thơ

bài thơ anh viết đã từ lâu
viết mãi mà chỉ được mấy câu
viết rằng ... dôi mắt em xinh qúa
mà sao chất chứa một nỗi sầu

thế rồi thời gian trôi thật mau
thế rồi hai đứa phải xa nhau
bài thơ anh viết đành dang dở
thôi nhé ... anh không viết nữa dâu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả