Tình Đã Vội Bay





Một khoảng trời xanh biến bất ngờ

Như tình tôi đó thoáng trong mơ

Như anh chợt đến rồi xa mãi

Cho dạ đêm ngày nhớ ngẩn ngơ


Tan loãng cả rồi những giọt yêu

Mà hôm xưa ấy đượm nồng nhiều

Khung trời hạnh phúc còn đâu nữa

Bỗng thấy đời mình… buồn hắt hiu !


Chia tay là hết như cơn gió

Mất hút ở đầu một nhánh sông

Tỉnh giấc mơ yêu lòng chát đắng

Hồn thơ ngàn mảnh vỡ tình son


Chia tay là hết rồi anh ơi !

Cất hộ dùm em… mãi nụ cười

Một chiếc hôn ngây vai trắng áo

Còn nguyên in dấu… vết son môi !


Tình đã vội bay… hồn thấm sầu

Buồn rưng theo những giọt mưa ngâu

Run run môi lạnh cần hơi ấm

Hoang giá ôm chầm… tim thấu đau !


Mây xám giăng giăng phủ kín trời

Cho tình mưa bóng đổ nơi nơi

Là em, nước mắt trong mưa ấy

Thương nhớ về ai một kiếp người !



4.03.03 ______________________________

Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả