những giọt buồn quanh
Thơ quyến rũ nhưng làm tim đau nhói
Ý từ lòng và ngôn ngữ từ môi
Là lời thật, hay chỉ là thơ thôi !?
Mà hồn tôi tan vỡ từng manh nhỏ
Giọt buồn cay! Mây đem về chắn ngõ
Rơi rụng đầy trên thảm cỏ quanh tôi
Lòng trĩu sầu mong ánh mắt xa xôi
Về nơi đây… cùng tôi, chia giọt ấy
Giọt buồn thương! Vẫn còn đọng trong đáy
Cuả tâm hồn người con gái đa sầu
Và mối tình kết bằng giọt mưa ngâu
Vẫn rơi đều bên dòng đời đa cảm
Giọt buồn nhớ! trong chiều mưa ảm đạm
Chạnh cõi lòng thăm thẳm nỗi niềm riêng
Cơn buốt giá cứ mãi tràn vào tim
Mắt ưu tư qua khe nhìn khung cửa
Còn bao giọt… âm thầm buồn khác nữa ?
Mà hồn thơ nhận lãnh cả vào trong
Trang nhật ký hiu hiu… lệ tủi hờn
Để kỷ niệm… dậm buồn như bất tận !
4.03.03