Cõi Lòng
Tình cờ bước lại phố xưa,
Ngang con đường nhỏ dưới mưa năm nào
Lời nguyền "mãi mãi bên nhau",
Năm xưa mưa ướt.
Trôị
Sầu tràn dâng.
Ngày vui: pháo đỏ, rượu hồng,
Dấu yêu ngày cũ,
còn không hỡi người !?
Hận mình bạc phước ?
Hận đời ?
Rời xa chốn cũ,
lệ rơi buốt lòng.
Tưởng rằng tìm chốn quan phòng,
Ngày đêm kinh kệ là lòng sẽ nguôi
Mấy mùa Thu lặng lẽ trôi,
Giờ về lại phố, chẳng thôi nhớ người
Đồi Thu vắng, chỉ mình tôi,
Cộng thêm chiếc bóng đủ đôi giữa rừng.
Lá vàng, lá đỏ bâng khuâng,
Âm thầm, thống khổ ... rơi
Vâng, lá sầụ
Lặng nhìn thảm lá ngả màu,
Lá, tôi cùng một nỗi đau giữa mùạ
Rừng Thu lá rụng hết chưa ?
Lòng tôi, chiếc lá cuối vừa ra đi .
11/2000