Có những cánh bèo không theo nhau ra biển .
Có những cách bèo không theo nhau ra biển
Hãy gọi thời gian là dòng sông
Như cách hành văn hình học
Ăm ắp lở bồi không tự cội nguồn
Tôi cánh bèo Nhật Bản
Từ Văn Lang huyền bí
Phúng phính căng bầu lá xanh rờn
Em cái tấm xinh xinh
Từ ngóc ngách Hồng Bàng
Tròn xoe đơn cánh lá
Thấm nhuần chiêu dương vũ lộ
Ngọt ngon màu mỡ phù sa
Ríu rít tìm bờ bến lạ
Tôi hung hăng bươn chải bờ kia
Em dịu dàng tắp vào bến nọ
Nhắn thinh không em thống thiết oán than
Mượn nắng quái tôi buông lời trách móc
Dòng thời gian lạnh lùng trôi
Biết không em ta khốn cùng ngõ kẹt
Bến nọ bờ kia
Làm mặt lạ trách nhau
Con nước đầy sao ngại nước sông sâu ?
Sao chẳng cùng nhập cuộc , cùng giống loài ra biển .
Thử định đề cuộc đời
Từ 2 điểm A, B
Ta chỉ kẻ được một đoạn thẳng
A là Động Đình Hồ
Từ đó em và tôi
Bôn ba trong thăng trầm lịch sử
B là một Việt Nam vinh quang
Lẽ nào kẻ hai đoạn thẳng được sao em ?
_________________________________________________
Có người đặt câu hỏi cho Meta . Xin post cho vui .
- Gọi là bèo Nhật là vì người Tây phương thấy loại bèo này có nhiều ở bên Nhật nên gọi thế . Thực ra nước nào cũng có bèo này . Từ cuống lá nó phình ra như cái bầu, có lẽ để giữ nổi và cân bằng rồi mới xoè ra thành lá .
- Bèo tấm nhỏ xíu bằng mẩu confetti , có nhiều ở ao tù . Người VN mình dùng rổ vớt bèo này , cùng với thân cây chuối, hèm rượu trộn cám cho heo ăn .
- Chiêu dương là nắng sớm . Vũ lộ là ơn mưa móc ý chỉ ân sủng từ trên cao . Ngày ngày những cánh bèo hứng ánh kim ô như 1 ân sủng từ cao .
- Biển đây không phải là những người Việt hải ngoại mà là sự khai phóng hoà nhập vào cái bao la của trời đất . Chống báng nhau mỗi người 1 ý , kẻ qua phải người qua trái chỉ dẫn đến thế mắc kẹt không thể tự khai phóng . Lỡ mắc cạn, tại sao không nhân 1 buổi trăng đầy con nước lớn , vượt cạn, theo chị theo anh cùng nhau ra biển , trùng phùng trong 1 đại thể VN, mượn sóng bạc hòa chung khúc âu ca bất tận ?
- Vâng Động Đình Hồ ở Trung Quốc . Tổ tiên ta phát xuất từ đấy .
- Vâng từ 2 điểm ta còn kẻ được vòng tròn , nhưng hãy định đề ta chỉ kẻ được 1 đoạn thẳng . Định đề khác định lý ở chỗ 1 cái thì không cần chứng minh , một cái đã được chứng minh thoả đáng .