DĨ VÃNG
Và dĩ vãng
với muôn ngàn kỷ niệm
Và tình yêu
đem biếu tặng không đòi
Và vết lòng
sâu sắc mãi trong tôi
Khi hiện tại
hoá thân thành dĩ vãng
Tôi với anh
đang cùng nhau lẫn tránh
Khi trong lòng
luôn vọng hướng tìm nhau
Và chiêm bao
cũng sâu sắc ngọt ngào
Manh thương nhớ
dệt lời thơ bay bổng
Làm khách lạ
cho tin yêu trống rỗng
Mà tâm tư
luôn mãi giữ ấm nồng
Cứ không lời
mà đầy nỗi cảm thông
Trộn dĩ vàng
vào trong dòng hiện tại
Ngày hôm qua
hôm nay và còn mãi
Tha thiết này
ta trao chí ai thôi
Dẫu phải xa
cho đến hết cuộc đời
Thì dĩ vãng cứ điệp trùng tiếp nối .......
(DĨ VÃNG ___NYKC )
05/03/2003
Nguyệt Minh xin chào tất cả mọi người !
Trước nhất Nguyệt Minh xin chúc cho mọi người có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc
sống .Dến với tiếng thơ ,Nguyệt Minh dã nhận dược và tìm dưá»