Đọc thơ
Vần thơ ai làm nát lòng tôi
Những lời tha thiết dạ bồi hồi
Tiếng đàn vang mãi trong đêm vắng
Nghe thêm nức nở suốt một đời
Đêm về nhìn lại tháng ngày trôi
Người ở nơi đâu ... có ngắm trời
Mong ngày tao ngộ còn mãi đợi
Trăng đêm lẻ bóng xót đơn côi
Thôi nhé cho nhau một chút vui
Dù là hư ảo lẫn ngậm nguì
Chờ ai mòn mỏi trong hiu hắt
Mộng mơ còn đó mãi hoài thôi
Gió Đông giá lạnh buốt hồn tôi
Đốt một que diêm sưởi ấm đời
Muà Xuân sẽ đến mang nắng ấm
Mang theo hạnh phúc đến cho người
March 11, 2002