VỊNH CÁI BÀN LÀ
Theo lối thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương
Tướng cũng phong lưu tỏ vẻ nhà
Mặt mày nhẵn nhụi đẹp lòng ta
Chẳng hay công tử từ đâu đến
Hà cớ đùi ta cứ cạ cà
Có ủi ngay ngay đừng ấm ớ
Đã rà mạnh mạnh chớ âm a
Nè nè chị bảo cho mà nhớ
Ấy ấy đè đi giỏi giỏi đa
theo lối thơ của cụ Tú Trần
Mặt dày mũi nhọn thích ăn ngon
Tánh nóng hay ưa chuyện cúi lòn
Vuốt đít mụ đầm xin mấy cắc
Rờ mông chú chệt kiếm đôi lon
Dân đen khố rách nhe mồm gặm
Cái đĩ quần thâm há miệng hôn
Sáng tối nhủi đầu hang hóc háng
Đố quan quan thị có bao hòn