những ngày xưa thân ái




Thôi hết rồi,

Những ngày xưa thân ái ?

Mộng đã tan

Dĩ vãng cũng qua đi

Để lại gì ??

Nỗi nhớ... chơi vơi... !?

Hàng cây đầy lá vàng rơi ...


Còn nhớ không anh ?

Dưới tàn cây xanh

Đôi ta chung bóng

Anh nhìn em thầm bảo

Nụ cười thật dễ thương

Làm tim anh...

Rung động!

Biết thế nào là ra ngẩn vào ngơ ...


Để rồi ...

Anh giận hờn vu vơ

Vì bên em... o­ng, Bướm vờn quanh...

Anh giận anh

Sao chẳng phải là riêng anh !??

Và... từ đó...

Bóng anh chẳng còn nữa .

Nhưng, tim em...

Vẫn không thể quên

Mối tình thơ,

Với hồn yêu dại khờ.


Thung Lũng hoa vàng ...

Biệt danh đó !

Silicon điện tử...

Cả trời mơ !

Giờ không còn thơ ...

Nắng vàng toả sáng,

Nhưng buồn vô hạn

Bởi vì ai

Không còn ghé nơi này !


Giọt sầu ...

gọi giọt ...

Đổ...

Đầy...

Trong...

Tim !


5.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả