em mơ
Em mơ một bóng dáng… thân yêu !
Ngơ ngẩn tựa song mỗi buổi chiều
Nhìn ánh hoàng hôn phai nhạt sắc
Là lòng tràn ngập nỗi buồn thiu
Em mơ người tặng một nhành hoa
Màu tím Băng Sê đẹp thiết tha
Cánh mỏng nhụy vàng… em sẽ ép
Vào lòng trang vở nhớ tình ta !
Em mơ nhận được gì anh gởi…
Một chữ từ tim một chữ thôi
Để mỗi đêm về sương rớt lạnh
Đọc thầm… lời ấy giá buồn trôi
Em mơ trong giấc ngủ thiên thần
Khúc nhạc tình ca êm ấm vang
Những nụ tầm xuân tròn mộng đẹp
Và duyên tình thắm… nở miên man
Em mơ… cho mãi chỉ niềm mơ
Có thật bao giờ như vận thơ
Có thật bao giờ trong thực tế
Mà hồn vẫn mộng… nhớ vu vơ !
5.03.03