nỗi nhớ

gặp làm gì em nhỉ
hay chỉ để xót xa
cuộc tình đã phôi pha
vỡ òa trong nỗi nhớ

mỗi người còn một nửa
cái thuở dấu yêu xưa
ngồi thức trắng làm thơ
đợi chờ rồi xao xuyến

còn vùng trời kỷ niệm
xin gửi lại cho em
thôi, em hãy tìm quên
anh, niềm đau chôn kín

em ... con tàu cập bến
bao khách lạ đến chơi
hãy bắt đầu cuộc vui
kẻo muộn rồi ... em nhé

không bao giờ có thể
tìm về những ngày xưa
cho nhau những vần thơ
gói trăm ngàn nỗi nhớ

hai phương trời cách trở
giờ mình đã mất nhau
anh mãi mãi nguyện cầu
khổ đau đừng đến nữa ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả