Bay đi ...cánh chim nhỏ hiền lành .
Anh, chiếc tổ chim đã cũ...
Thể nào ....
Em cũng vỗ cánh bay đi .
Chiều thu phong, lời gọi chân mây .
Đôi cánh vỗ , anh lặng hồn đưa tiễn ...
Khung trời rộng ...
Nỗi buồn anh im tiếng .
Lời nói nào,cũng thừa thãi mà thôi ...
Cánh chim bay... vệt nhỏ cuối trời
Anh lục lọi ,giữa hồn khô,tâm rối ...
Còn lại trong anh...
Ngọt ngào giọng nói,
Những ngày mưa,tháng nắng bên nhau
Còn lại trong anh...
Dòng lệ ban đầu .
Những hạt ngọc ...
Rơi vào hồn, khép kín .
3/5/2003