Khúc Tháng Ba
mưa rả rích giăng mờ con phố
nắng bỏ đi từ dạo cuối thu
tháng ba cuộn mình trong giấc ngủ
chập chờn cơn ác mộng nát ngầu
ngày đến rồi đi dường vô định
mảnh vụn khối sầu đặc nghẽn tim
nghiến cứa vách tâm hồn nhuốm bệnh
khắc khoải trầm buồn giọt thời gian
loanh quanh ngõ chật tìm lối thoát
mất hướng từ khi biết yêu người
vùng vẫy tay ôm tình chật vật
hành trang trĩu nặng tiếng thở dài
vỡ lăng kính đẹp tình nên tội
mắt lệ ngấn đầy vết quyên di
tim gầy hốc hác thêm tiều tụy
dâng khói hương tàn khóc một đời
030503