Tâm Sự Cuả Em
___ *·-:¦:-·*___
Tim em đã chết từ lâu .
Bốn năm chăn gối canh thâu lạnh lùng
Mong rằng người cũ sống chung
Để tình chăn gối lạnh lùng tan đi ,
Làm thân má phấn nữ nhi Tam tòng ,
Tứ đức thuộc tuỳ bề trên
Bởi do cha mẹ hai bên ....
Duyên em đành lỡ lênh đênh chợ đời
Cũng đành chấp nhận vậy thôi
Bởi vì tình ,hiếu song đôi khó tròn
Em thì giữ đạo làm con
Nên tình em lỡ , xoáy mòn tim gan ...
Bây giờ cũng có lắm chàng ...
Ngỏ lời trung ý , chẳng màng đến đâu
Bởi trong văn học có câu !
" Gái thời tiết hạnh là câu trau mình "
Bấy nhiêu kể rõ sự tình ...
Để cho em được lòng mình thảnh thơi .../.
MAY -18 -2001
BàI thơ này MH viết theo tâm sự cuả Cô em gái ở New zealand tên là Tạ Thị Bích Xuân