Tháng Ba Lòng Phố Đượm Sầu

tháng ba khăn áo sang chơi
đem theo cái rét cho người nhớ nhau

em như một đóa hoa sầu
bỏ bê tôi gánh thật lâu nỗi buồn

tháng ba nắng hãy còn ương
mây giăng mưa thấp trên đường nhớ/quên

tiếng tơ lòng trỗi điệu rền
tôi nâng niu khẽ gọi tên ơi tình

tháng ba về chỉ một mình
Athens chân bước tôi hình như mơ

thấy em về giữa lời thơ
có tôi thắp đuốc lòng chờ riêng em

tháng ba chở lắm nỗi niềm
dài thêm khắc khoải từng đêm trắng sầu

tháng ba chưa thể quên nhau

03.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả