Men Tình



___ *·-:¦:-·*___


Rượu nồng uống cạn chẳng say !

Men tình chưa cạn đã say men tình !

Rồi những đêm , chỉ một mình

Thầm thương , trộm nhớ người tình đã xa

Kỷ niệm buồn , quá xót Xa

Đắng cay ai để mặt ta chợ đời ???

Buồn thương số phận mình thôi

Lòng buồn mượn rượu  cho vơi chén sầu .

Uống đi cho ... hết buồn đau .

Uống đi cho ... cạn nỗi sầu nhớ thương ,

Uống đi cho ... nát Ngũ thường

Tứ chi bủn rủn ... can , trường thế nhân ..

Dẫu ta say đến vạn lần

cũng khong quên được tình nhân cuả mình ..

Rồi đây trên bước đường tình ..

Rượu nồng làm bạn tâm tình với ta .../.

june -19-2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả