Athens Tuyết Đổ Xuống Đời Vắng Nhau

Athens tuyết rụng trắng ngời
từ tay trời đổ xuống đời hóa băng

tháng ba vừa khuyết con trăng
trắng tâm tưởng cũ vẫn hằn dáng anh

nỗi buồn cứ trốn quẩn quanh
chờ đêm tràn tới vây thành khói sương

à ơi ngồi giữa vô thường
câu kinh nhật tụng còn hương tóc người

bước chân xa một lần thôi
nghe như thế kỷ vừa trôi (mấy lần)

người đi bỏ lại tuổi xuân
bỏ tôi đứng với dương trần đắng cay

Athens tuyết lạnh cóng tay
đắng lòng chợt mở nguyên bày vết thương


03.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả