Một Điều Ước...

Con nhớ mãi những tháng ngày thơ ấu
Lời Mẹ ru dào dạt dào những yêu thương
Nuôi nấng con Mẹ giãi nắng dầm sương
Tình thương Mẹ sánh như trời biển rộng
Con nhớ mãi những trưa hè nóng bỏng
Quạt trên tay Mẹ phe phẩy liên hồi
Mát cho con dù Mẹ đổ mồ hôi
Mong con trẻ được an lành giấc ngu?
Con nhớ mãi vòng tay người ấp u?
Giữ ấm con dù gió bão mưa dông
Áo nâu sờn không đủ ấm mùa đông
Nhà vách lá gió lùa qua khe cửa
Con khôn lớn không được gần Mẹ nữa
Đường đời nhiều hiểm trở ít bình yên
Nếu cho con một điều ước thiêng liêng
Xin muôn kiếp được làm con của Mẹ ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả