nụ hôn diệu kỳ
Còn đâu một nụ hôn đầu
Làm sao tìm được dáng, màu hương xưa!
Cây che ánh nguyệt lưa thưa
Đôi sao mắt biếc như vừa tiếc thương
Nụ hôn thơ, nét rất thường
Hỡi người khách lạ bên đường thấy không?
Nụ hôn tươi nhẹ như bông
Lần đầu bỡ ngỡ… rụng hồn thắm say
Bây giờ hương ngát bay bay
Mơn man trong gió thoáng mây hình hài
Sợ mưa ngâu rớt đêm dài
Nụ hôn thấm ướt ai người sẽ che ?
Khuya nay trong giấc ngủ mê
Nụ hôn thanh toát trở về trên mi
Cho người khách lạ tình si
Laị mơ thấy nụ hôn mi… diệu kỳ!
6.03.03