lạc bến mơ




Anh bảo cuộc đời ... ôi rất đẹp !

Sẽ làm tươi sáng giữa lòng người

Sẽ tràn ánh nắng như ngày mới

Sẽ đổi nụ cười mãi mãi tươi ...


Mà có những khi… em rất buồn

Nhìn trời nắng ấm vẫn sầu vương

Phố người qua lại chen chân bước

Sao vẫn như lòng… vẫn trống không !


Khe khẽ hỏi trời, hỏi chính em

Tìm câu giải đáp để ru êm

Nhưng không, em mãi không lời giải

Cho vạn nỗi sầu… vẫn chẳng tên !


Ngẩn ngơ em nhìn ở trong gương

Hình bóng ai kia thật tỏ tường

Tay với… với hoài sao chẳng tới

Giật mình mới biết… Aỏ - Hư Không !


Ôm ấp trong lòng vạn nét thơ

Để tình thêm đẹp mộng ban sơ

Và hồn phiêu lãng chân trời thẳm

Hay giữa đại dương... lạc bến mơ !


6.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả