Huế mộng mơ
Huế xưa thơ mộng biết bao !
Nắng chiều ni đẹp dường nào vườn xuân
Cho lòng vương những bâng khuâng
Nghe hương gió thoảng vòng quanh sân trường...
Nơi đây xứ lạ vẫn thường
Nhớ về quê mẹ - Huế thương một trời
Những tà aó trắng tuyệt vời
Vang vang tiếng nói tiếng cười ngây thơ
Có lúc lòng mãi ngẩn ngơ
Thoảng nghe câu hát, giọng hò xuyến xao
Trầm bổng, thánh thót, ngọt ngào
Như chè Thưng, đậu... Huế nào hôm xưa...
Những chiều Huế đổ cơn mưa
Buồn nghe đứt ruột, não nề lời thơ ...
Mênh mang với những đợi chờ
Một ngày trở lại Huế mơ mộng còn ?!!
6.03.03