Sầu vương
Em còn đó ... Sao người buồn xa vắng
Nỗi buồn ơi! thay đổi được gì không ?
Anh còn nhớ hôm xưa xác pháo hồng
Ngày đám cưới anh ngậm ngùi lặng lẽ
Âm thầm em gọi tên người rất khẽ
Thôi hết rồi xin hãy nhớ gọi tên
Kỷ niệm xưa bao thương nhớ nỗi niềm
Ngày mai sẽ tan dần vào quá khứ
Của tháng ngày xa xôi miền viễn xứ
Niềm cô đơn như mây phủ nhẹ giăng
Người yêu dấu ơi! Anh có biết rằng
Người em nhỏ vẫn thầm mong gặp lại
Anh hãy nhớ! em vẫn còn tồn tại
Vẫn đợi chờ hy vọng ở ngày mai
Dù thời gian và năm tháng phôi phai
Niềm nhung nhớ chưa bao giờ đánh mất
Được ấp ủ những nỗi niềm u uất
Trong tận cùng tâm khảm của ngày xưa
Những dấu yêu đậm nét mấy cho vừa
Vẫn tồn tại chưa hề bị quên lãng
3/6/03