Thơ sầu
Đã biết thế cuộc đơì là dâu bể
Chốn trần gian chẳng thể thiếu đắng cay
Thắc mắc chi cho thân xác hao gầy
Cười một tiếng xoá nhoà cơn nhức nhối
Thơ với thẩn chỉ một phần bối rối
Còn phần kia tưởng tượng chuyện người dưng
Ôi hơi đâu để ý chuyện chẳng đừng
Viết lời lẽ cho câu văn vận ý
Nếu mọi người cũng cùng chung ý nghĩ
Lời thơ thôi có ý nghĩa gì đâu
Cũng chẳng qua có một chút u sầu
Để bài thơ đượm thêm nhiều ý nghĩa
Ru hồn người qua vần thơ thấm thía
Chẳng bút nào lột tả hết chiều sâu
Thoáng ngậm ngùi cho ngày tháng qua mau
Buồn vui đó trải dài trên trang giấy
3/6/03