Đò Chiều
Con đò chiều trên sông bến mộng
Nước qua cầu con sóng về đâu
Trăng buồn toả ánh non đầu
Người xa hun hút bóng sầu bao quanh
Mộng một ngày bình minh sẽ tới
Mây gió vờn cũng chỉ là mơ
Hỏi trăng, trăng cũng lu mờ
Vườn hoa cây cỏ bụi giờ rêu phong
Bến sông dài vòng quanh mấy khúc
Đời gian nan lắm lúc hàn suy
Đò chiều sóng lượn về tây
Người xưa ai có buồn hay héo lòng
Mây thướt tha bềnh bồng đẹp đẽ
Câu nhạc tình san sẻ vào đông
Cảnh chiều sông nước mặn nồng
Làm sao quên được tình hồng đã vương
Nhật Lâm
06/03/2003